anh , em ai có bài thơ nào tự sáng tác vô post góp vui , có gì đàm đạo
, biết đâu tìm được nhân tài
Km có bài thơ này sáng tác khá lâu rồi
Mưa ơi xin nhẹ hạt
Thưa trên những đồng xa
Trên cánh đồng mẹ cấy
Lên những hạt dẻo thơm
Mưa ơi xin nhẹ hạt
Đừng nặng đầy lưng cha
Cha mang giọt mồ hôi
Gieo cuộc đời tươi mới
Gió ơi xin nhẹ thổi
Mang mãi mùi của đất
Lòng trĩu nặng buồn vui
Mang tình quê đất nước
Nắng ơi, đừng tắt lịm
Xua màn đêm lạnh lẽo
Tuổi xuân chỉ có một
Ai muốn tắt bao giờ??Bài này viết đồng cảm cùng với "vội vàng "của xuân diệu.... còn vài chỗ hơi hụt âm điệu